NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMĀSAMBUDDHASSA 

 

Text Box: Text Box:  
    ƯỚC VỌNG
 
Người xưa đuổi gió lướt sang cầu
Lay động đêm hướng tới vó câu
Ni- Liên dấu cũ đâu rồi nhỉ!
Trăng thiền soi rọi đáy sông sâu.
 
Trăng thiền soi rọi đáy sông sâu
Tỉnh mặc triều tâm lý nhiệm mầu
Tám nẻo đưa người lìa ảo vọng
Pháp từ xoay chuyển khối tinh cầu.
 
Ta ước một lần vượt khói sương
Giả từ quán trọ, giấc vô thường
Rêu phong tìm lại con đường xưa cũ
Rải xuống cho đời hoa sắc hương.
 
Rải xuống cho đời hoa sắc hương
Người xưa thức giấc vén màn sương
Ngàn sau ta cũng lần theo dấu
Ồ! Cảnh vô ưu đẹp lạ thường.
 
 
                                                                                               
               NHẮN GỬI
 
Tiếng ai hát
Ngọt ngào xuyên qua lá
“Tình cha ấm áp như vầng thái dương”(1)
Ca dao xưa
Thấm hồn sỏi đá
“Nghĩa Mẹ như nước nguồn
Mãi mãi trào tuôn”(2)
Chân chim sáo tập chuyền, tập nhảy
Tiếng ban đầu gọi mẹ, kêu cha
Em hỡi em, trăm năm là mấy
Tiếng gọi ban đầu
Thành hạnh hiếu ngân nga
Em hỡi em, trăm năm là mấy
Đừng để buổi khởi đầu
Thành ân hận xót xa
Nghìn năm trước tiền hiền còn in dấu
Kẻ cày voi(3), ruộng sỏi nở hoa
Nghìn năm trước sử sanh còn bêu xấu
Bất hiếu nhân vô đạo, lánh xa.
Em ơi !
Người như chiếc lá úa vàng
Sống sao cho trọn đôi đàng hiếu nhân.
Em ơi ! Cảnh Phật sẽ gần.
 
  (1) Nhạc của Ngọc Sơn
(2) Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra (ca dao)
(3) Vua Thuấn
 
 
             
 
                       TAM HỢP
    (Đản sanh - Thành đạo - Niết bàn)
 
Người sinh ra
Một khung trời rung chuyển
Đất vô tri vô tình
Cũng giật mình rung chuyển
 
Người sinh ra
Sáng rực nền đạo hạnh
Bóng tối bị xua tan
Chân lý đang ngủ vùi
Bỗng vươn mình đứng dậy
 
Người xuôi ngược
Những mảnh đời điên đảo
Những cánh bèo muôn phương
Xếp dần vào một hướng
Trôi xuôi về không môn
 
Người ra đi
Cỏ cây cũng ngậm ngùi
Muôn sinh chúng bàng hoàng
Lặng người trong bất động